Thật sự là đôi lúc cũng chán các bác ạ. Vì mình nuôi chim nhưng lại đi làm cả ngày, chẳng được nghe nó hót mấy, chắc chỉ phục vụ hàng xóm thôi, mà hàng xóm chắc họ cũng chả thích!
Cùng cảnh bác cường ạ em cũng đi làm chỉ khi nào mình nghỉ mới được nghe.em thì hơn bác tí lao động tự do trưa còn được nghe hót lúc nào mà đi xa thì từ sáng tới tối mới về.nhưng mà vui bác ạ chỉ cần thỉnh thoảng được nghe cũng bõ cái công mình chăm sóc
Em cũng thế nuôi chim cũng được nghe hót đâu đi làm cả tuần đến cuối tuần mang ra cội thì có nghe chim mình hót đâu chính vì thế mà mẹ em ở nhà nghe chứ chả ai nghe hi hi hi hi
Thôi thì thỉnh thoảng được nghe là khoái rồi.điều cơ bản là ae mình phải giữ được niềm đam mê khi về già còn có thú vui chứ
Vâng, chỗ em làm cách nhà xa 16km, nếu trưa về chiều lại ra cơ quan thì tốn kém tiền xăng, mà có hôm e về giữa buổi trưa thấy chúng nó đang hót inh ỏi các bác ạ.
Nhà bác chắc toàn ng ủng hộ, nhà em 1 mình e một phách, chả ai thích chim cò gì, buổi sáng mang chim ra treo thì chỉ có em ngồi nghe nó hót bác ạ. Chán đời quá!!!
Bác đã lo về già rồi sao??? có khi về già, lúc đó về hưu rồi e sẽ nuôi nhiều chim và mở 1 của hàng chăng?....
Các bác còn có hưu chứ em lấy đâu ra.điều cơ bản là giờ mình đúc kết kinh nghiệm từ những thực tế bác ạ.cứ khi nào thấy chán chim thì hú em 1tiếng nhé
Em nghĩ e ko bao giờ chán đâu ạ, chỉ có thể là ko thể nuôi nó tốt, thấy thương nó nếu no ko đc chăm sóc kĩ thôi....
cùng cảnh ngộ. Nhà cũng cách 17km, sáng đi tới chiều mới về. Nhưng thứ 7, CN được nghỉ, ở nhà ra vô nghe chúng nó hót cũng thích lắm bác ah. Buổi sáng, có cái động lực để dậy, cho từng con 1 ăn, nước. Trong lúc chuẩn bị quần áo đi làm thì nghe cũng giải trí rồi.
em củng như bác nốt. sáng 7h đi làm tới 11h mới về ngó nghiêng mấy con chim, ăn uống ngủ nghĩ tới 2h tiếp tục đi làm tới 5h về tủ áo chim hết nghe hót gì luôn. được cái em iu chim , em mến chim nên vẫn thích nuôi chim.
Nhà em thì cũng chỉ mình em thích chim chứ bố mẹ và vợ không thích ngay cả thằng em trai nó cũng không thích chim mà phám không thích thì không thể nhờ vả gì được, khi nào em rành thì dem chim ra phơi nắng tắm táp chứ mình đi làm thì coi như là người nhà cũng không biết là có chim tồn tại luôn, có nhiều lân đi công tác 3 ngày mình canh nước cám rồi thế mà khi về đến nhà mở chim ra xem thấy cám thì hết nước thì hết chim đứng xù lông nhìn sót hết ruột nhưng biết sao giờ vì nhờ vợ cũng không được vì vợ không thích chim chỉ sợ vợ nó thả mất chim đi thì phí hic hic hic
- Buồn cười nhất là có lần mình dẫn vợ ra tiện chim mua 1 chào mào giá 250k đem về nhốt vào lồng sau đó mình âm thầm đổi con chim bổi qua lồng khác nhốt 1 con chim thuộc vào sau đó kêu người đến bán với giá 3,5 tr mình cần tiền vào cho mẹ 2 tr cho vợ 1,5 tr vợ cứ mất tròn mắt dẹt vì con chim mới mua 250k mà bán được những 3,5tr tưởng là sau này vợ và mẹ xẽ ủng hộ việc nuôi chim ai dè sau này vợ cứ xui bán chim hic hic anh em chớ có chơi dại như mình nhé