Chương trình đào tạo sau đại học, Thạc Sỹ MBA của Grab/Uber...

Thảo luận trong 'Truyện Cười' bắt đầu bởi ngoctuan, 21/10/17.

  1. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    Chương trình đào tạo sau đại học, Thạc Sỹ MBA của Grab/Uber...!

    Lúc trước đây, thời tôi tốt nghiệp Đại học, thời kỳ đó ít việc, nên sau khi tốt nghiệp thì xin việc là cả một vấn đề nan giải. Những năm 2000, lương tui lúc đó là 25ngàn/ngày. Mà bữa làm bữa không.

    Sinh viên lúc đó có 3 dạng: Học tiếp lên cao học, đi làm hoặc tiếp tục học văn bằng hai. Trong đó cũng có 3 loại:

    1. Có ý chí học, bọn này học giỏi, nghiêm túc và theo con đường quan chức, giảng dạy

    2. Đi làm: Bọn này cần tiền để mưu sinh, kiếm cơm, gia đình cắt khẩu phần ăn nên phải cày

    3. Quá ngu, éo biết làm gì nên lựa chọn học tiếp để lỡ ai hỏi thì còn có lý do thoái thác và biện minh, lao đầu vào học đại một môn nào đó cũng hay

    Tui xếp trong bọn éo giỏi được nhưng cũng không xếp loại ngu, chỉ tại gia đình cắt mịa phần ăn nên phải đi làm

    Nhìn lại hình này, nhớ có mấy thằng bạn, tụi này phát hiện ra tui có học thêm chuyên ngành, nên tui đành nhận bừa: Tao học văn bằng 2 là An ninh, bọn Mỹ hay gọi là FBI, nhưng trong đầu tui và mấy thằng bạn thân thừa biết cái FBI đó là Female Body Inspector

    Giờ, các anh chị Grab tui nghĩ cũng đang tiếp tục học lấy MBA như mọi người vẫn nghĩ và mấy anh í tự nhận

    MBA = Master of Biker Association

    Đất nước chúng ta rồi sẽ tràn ngập MBA, đường phố đầy màu xanh giống như màu xanh cây Bã đậu, lúc trước tui có viết một bài về việc nên lấy biểu tượng của cây Bã đậu thay vì Hoa sen làm quốc hoa cho Viet Nam rồi, vì chúng ta đầu óc, suy nghĩ toàn bã đậu nên cây này là phù hợp.

    Nhớ hồi bữa tui đi Grabbike từ sân bay về, nghe anh chạy Grab nói:
    - Em hok muốn đi làm, làm nghề Uber/Grab là tự làm chủ được mình, muốn ngủ lúc nào thì ngủ, muốn đi lúc nào thì đi, không ai dám sai bảo!
    - Buồn mồm tui bảo: Anh nhức đầu quá, chú mày đứng lại cho anh mua ít thuốc ngừa thai. Thằng ku thắng dúi dụi ngừng ngay trước cửa hàng. Mua xong, thằng em bảo: Sao anh nhức đầu mà lại mua thuốc ngừa thai?
    - Tui: À, tại anh nghe chú nói nhức đầu ong hết cả thủ, éo nhớ được thứ gì nữa
    Thằng ku im bặt ngoan ngoãn chở tui về tới nhà...

    Bravo Grab/Uber...
    IMG_6419.JPG IMG_6420.JPG
    Fb Nguyen Phong
     

    Quan tâm nhiều
    chuyện cười 2
    chuyện cười 2 bởi ductran95, 15/12/22 lúc 11:14
    chuyện cười 1
    chuyện cười 1 bởi ductran95, 15/12/22 lúc 11:13
    Bài viết mới
    chuyện cười 2
    chuyện cười 2 bởi ductran95, 15/12/22 lúc 11:14
    chuyện cười 1
    chuyện cười 1 bởi ductran95, 15/12/22 lúc 11:13

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé