Xem những hình ảnh này bạn sẽ hiểu vì sao người ta thường nói vui: “Chồng con là cái nợ nần”. Nếu có một điều ước, chắc hẳn các bà mẹ bỉm sữa sẽ mong một ngày có thêm vài tiếng đồng hồ để có chút thời gian cho bản thân. Một ngày của các mẹ, các chị bắt đầu bằng việc chăm con, kết thúc một ngày cũng bơ phờ vì… chăm con, việc này khiến họ dường như kiệt sức. Được ông chồng nào thấu hiểu, giúp đỡ, các chị sẽ đỡ nhọc nhằn hơn. Nhưng nếu hoàn cảnh gia đình không cho phép, chồng thường xuyên đi làm về trễ, ông bà hai bên ở xa, thì đúng là… cả “núi” việc dồn lên vai người phụ nữ. Trên tấm chiếu xô lệch, người mẹ nằm “cong lưng” bên con lớn, con nhỏ, trông đến là khổ Đi đánh răng cũng không quên mang theo cu cậu nghịch ngợm để tiện bề theo dõi Vừa nấu cơm cho cả nhà vừa ru con ngủ. Có lẽ một tay không đủ, người mẹ này phải dùng cả chân để giữ con khỏi ngã Dáng đứng trông có vẻ “kém duyên” nhưng cũng chẳng còn cách nào khả quan hơn. Ai từng làm mẹ hẳn là không tránh khỏi tình cảnh tương tự Đến ăn cơm cũng… “không yên” Bận con nhỏ, lơ là con lớn là nguy hiểm của thể ập đến bất cứ lúc nào. Nỗi lo này chưa xong, nỗi sợ khác đã ập đến Nụ cười “méo xệch” của người mẹ này mấy ai hiểu được? Theo soha