Chọn bạn mà chơi

Thảo luận trong 'Học Sống' bắt đầu bởi ngoctuan, 6/6/17.

  1. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    BÀI HỌC CUỘC SỐNG

    Một ngày kia, chú chó chẳng may bị rơi xuống một cái hố sâu, không sao lên được. Chó liền bảo Bò đem dây thừng đến và quẳng xuống dưới cho nó, kết quả Bò ném cả bó dây xuống dưới luôn.
    Chó rất buồn bực rồi nói: "Ném hết cả xuống như vậy, làm sao kéo được tôi lên?"
    Bò liền hỏi: "Nếu không thì phải làm thế nào?"
    Chó trả lời: "Cậu phải nắm một đầu của sợi dây chứ!"
    Nghe xong, Bò nhảy luôn xuống dưới hố, cầm lấy một đầu sợi dây và nói: "Bây giờ được rồi này!"
    Chó nhìn vậy khóc ròng, nhưng nó không hề giận Bò.

    Bài Học Rút Ra:
    Trong cuộc sống, có những người không được thông minh lắm, nhưng lại đáng để cho ta trân trọng quý mến cả đời. Họ không thể kéo ta ra khỏi cái hố, nhưng cũng không bỏ mặt ta một mình!
    Đó mới thực sự được gọi là BẠN.
    Xã hội bây giờ ít bạn thật!
    Toàn những kẻ khi vui vẻ thì chén chú chén anh, nước lớn thuyền quanh thì mặc anh, kệ chú!
    Có loại bạn khi vay tiền thì anh em sống chết có nhau, đến hạn trả thì bặt vô âm tín.
    Có loại bạn khi bình thường thì vỗ vai cười nói, ở sau lưng thì tìm mọi cách dập vùi.
    Có loại bạn khi làm việc thì không thấy mặt mũi đâu, lúc tiệc tùng thì chẳng bao giờ vắng mặt.
    Nhiều người khi "dính chưởng" đã phải thốt lên: "BẠN BÈ như cái BẸN BÀ!"
    sưu tầm
     


Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé