Em mua lại của ô chú thân thiết con choè nam này nhưng ko biết cách thuần . Ổng nuôi lồng hơn 3 năm rồi mà về tay e vẫn nhảy như con điên , hót thì phải thật thanh tịnh vắng vẻ mới hót. Tuy nhiên lúc hót thì quên sầu mỗi tội ko xoè thôi ạ. E chết mê mệt tiếng choè than từ xưa nên mi với cm ,vk với e chỉ xếp 2 3 4 . Ae có cách trị nào ko ạ ? E yêu nó lắm. Nhất trong đám chim e có luôn ạ Ae nào thích cct như e ở hn thì a e cafe trà đá chia sẻ thú vui nhé
** Hót hay ... ưng ngay là chòe bổi ( Chòe đuổi ) ... kéo bớt áo lồng ... tích cuwch nhử mồi tươi ...treo gần người qua lại ... hoặc để xuống nền đất ... chịu khó và kiên trì 4-5 năm trở ra thì chim mới đỡ nhát đi chút ít ... hót thì vẫn hót ... nhưng thấy người là nhẩy ... ko vỡ mặt là tốt rùi .... ráng kiên trì thôi .
phải chịu đựng tốt mới thuần đc, kinh nghiệm của mình là mới ban đầu để áo long chử A để hẳn dưới nền nhà nơi có người hay qua lại, cứ cho đói ném cho con dế ....sau đó mới treo lên cao dần mở áo long rộng hơn tí nửa
Tủ áo lồng lại để hở áo lồng ra cỡ nào mà ngồi gần nó ko nhảy là đc. Chiều tối lấy hết cóng cám ra . Sáng trưa chiều ba bữa cho ăn 10 con cào cào hoặc dế loại vừa cho choè than ăn . Bữa tối cho thêm ít cám nhớ là ít thôi để cho em ko quên ăn cám