Ko nhầm thì Bách Thanh, loại này mà gặp chim nhỏ như Khuyên, Sâu là nó xơi tái ngay, một số đ/c đi bẫy Khuyên gặp phải e này mất luôn cả mồi.
Than, mào, khuyên, . . . , nó oánh hết. Còn gọi là bách thanh, chàng làng, quẹt làng,..., loại này bắt chước tiếng loài khác khá giỏi - nhiều trưa nằm nghỉ mà nghe nó hót giật mình tưởng có chòe than hót ngoài vườn
Chuẩn bách thanh ..... chuyên ăn thịt các loài chim nhỏ ..... mấy bác hay đem chim mồi đi bẫy gặp lọa này thì tập xác định
K phải bách thanh đâu các bác ak. Bách thanh to hơn và lông sậm màu hơn, mỏ bách thanh nhỏ hơn. Hum bữa đi soi chim e cũng bắt đc 1 e như vậy, nhốt vô thấy ăn sâu khí thế, đc 1 ngày k thấy đẹp nên thả ra, hắn bay lên ngọn cây hót véo von. Nhỏ con nhưng hót cũng đc đấy bạn