Chim con sợ đủ thứ

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi bimbim, 31/10/13.

  1. bimbim

    bimbim Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    10/7/12
    Bài viết:
    119
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Chào các Bác! Giúp mình khắc phục em chòe than con của mình với! Em nó sợ áo lồng, mỗi khi trùm áo hay tháo áo lồng em nó nhảy lung tung trong lồng, gãy đuôi, khi trùm lồng mà sách đi em nó cũng nhãy, bình thường kh trùm gì cả thì kh sao, không sợ người nhiều. đút ăn trên tay, treo gần đương thì sợ xe, otô..., sợ những vât lơn di chuyển quanh, những vật to vơ qua lại... Ai có cao kiến cảm ơn nhiều!
     

  2. truonght

    truonght Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    14/10/13
    Bài viết:
    236
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chim con sợ đủ thứ

    thả ra ngoài là nó hết sợ ngay thôi...=))

    chim non nó sinh nhiều tật lỗi lắm, vậy nên bác phải luyện từ bé chứ giờ nó nhớn rồi chữa cũng lâu lắm...


    từ từ rồi nó quen và hết sợ thôi,


    áo lồng thì tập trùm ít một, từ hở nhiều sang hở ít rồi phủ kín......
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé