Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

Thảo luận trong 'Vẹt - Két - Xích - Yến Phụng' bắt đầu bởi Eupatrie, 7/8/11.

  1. Eupatrie

    Eupatrie Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/3/11
    Bài viết:
    677
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Một cuộc hỗn chiến xảy ra giữa Eupatria và Cockatiel. Eupatria vằn mắt, há cái mỏ đỏ chót như ớt sừng trâu, mở ra kẹp vào như hai gọng kềm đại, hòng đớp chửng Cockatiel. Còn Cockatiel chẳng có biểu hiện gì của cái mỏ nho nhỏ, hồng hồng, mềm như lộc nhung, tưởng như chẳng thể dọa ai. Hắn cũng giương mỏ, dựng mào cao nhọn để cho Eupatria thấy được sự hùng tráng của mình, sẵn sàng quyết chiến tới còong.

    Cuộc chiến tưởng chừng sắp đến hồi quyết liệt. Máu me có thể chảy ra, thương tích và kể cả thương vong dành cho hai kẻ hiếu chiến. Đùng một cái, cuộc chiến dừng lại.

    Và cuộc chơi kết thúc. Cũng chỉ là một trò chơi.

    Tips : Phóng To Video Và Chọn Chất Lượng HD Để Xem Video Rõ Hơn


    HÃY ĐĂNG KÝ KÊNH
    ĐỂ ĐƯỢC CẬP NHẬT VIDEO MỚI NHẤT


    Hình ảnh Trong Clip Hình ảnh Trong Clip Hình ảnh Trong Clip

    Mã bbcode forum :
     

    Last edited by a moderator: 9/8/18
  2. Kuma

    Kuma Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    14/7/11
    Bài viết:
    882
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    máu me mà chảy thì chủ nó cũng tiêu luôn :)) (xót ruột )
    chiến sự dừng lại là do bất ngờ cắt truyền hình trực tiếp ( ngưng quay ) * chắc xót ruột đợt 2 * :))
    anh Eu vui tính quá, có khả năng trong nghề báo đấy . ( mới đầu em tưởng anh vs con cockatiel ) :)):))
     
  3. Eupatrie

    Eupatrie Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/3/11
    Bài viết:
    677
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    Tên miềng là Eupatrie còn Má Vàng là Eupatria.
     
  4. Kuma

    Kuma Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    14/7/11
    Bài viết:
    882
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    hihi em có để ý chữ e với chứ a đầu :)):))
    mà thôi anh đừng cho nó quoánh nhau nữa nha ( con lovebird nhà em mới mất 1 cái móng do em đẫu ám bứt xích qua "thăm" ) @-)@-)@-)@-)
     
  5. Eupatrie

    Eupatrie Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/3/11
    Bài viết:
    677
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    Cám ơn,
    Đùa một tý cho vui thôi, để nhắc lại bản năng của chúng nó là chiến đấu để bảo vệ sự sống còn./.
     
  6. Phatyeumai

    Phatyeumai Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    16/7/11
    Bài viết:
    2,075
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    nail
    Nơi ở:
    silver spring , MD
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    kakaka, có máu chãy thì thêm sinh động Eu nhỡ ;)
     
  7. Eupatrie

    Eupatrie Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/3/11
    Bài viết:
    677
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    Vấn đề là chảy máu để làm gì. Nếu thấy sinh động thì chơi tiếp.
    Nhưng thôi,khồng nên, stop here. Đừng chơi mạo hiểm. Em buồn, Phatyeumai aa./.
     
  8. Phatyeumai

    Phatyeumai Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    16/7/11
    Bài viết:
    2,075
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    nail
    Nơi ở:
    silver spring , MD
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    nó chãy máu nó đau 1 mà Eu đau 10 :))
     
  9. abcegf

    abcegf Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/5/11
    Bài viết:
    173
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    sao mấy con chim nó hiếu chiến vậy ta, hồi đó nuôi con két để nó ở nhà 1 mình sợ buồn nên nuôi thêm con sáo cho nó chơi chung. Chơi thì chả thấy cứ lại gần là con thì cắn con thì mổ@@
     
  10. jaychouxxx

    jaychouxxx Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    20/4/11
    Bài viết:
    559
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    anh eu kể em nghe mắc cười wa', nghe nửa bạo lực nửa hài, mà sao anh để mở cửa thế kia, lỡ nó hứng bay ra đường trong khi xe cộ wa lại đông đúc vậy thi nguy hiểm lắm. mà lúc đầu em cũng tưởng anh bị ức chế con cock chuyên j`nen định chơi con cock lun ấy chứ
     
  11. nhocbi

    nhocbi Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    30/6/11
    Bài viết:
    37
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    Cock. của a eu sung wá nhỉ,chẳng như cock. của e, hiền khô,chẳng dám làm ji
     
  12. Eupatrie

    Eupatrie Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/3/11
    Bài viết:
    677
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    Bình thường Em Nó rất hiền, đến khi sự cố Hắn Ta hết hiền.
    Bình thường Ai cũng như Tiên, đến khi hết tiền Ai cũng như Ma./.
     
  13. ong cham chich

    ong cham chich Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    30/6/11
    Bài viết:
    1,537
    Được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    chim chơi mà kg đổ máu thì chán bỏ xừ, cho nó xịt xiro coi chơi chủ thớt, lại có kn chăm sóc chim bị thương
     
  14. Phatyeumai

    Phatyeumai Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    16/7/11
    Bài viết:
    2,075
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    nail
    Nơi ở:
    silver spring , MD
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    thấy cũng có lý đó , Eu làm thử đi , có kinh nghiệm chăm sóc chim bị thương, mà biết đâu 2 em nó bị thương Eu tận tình chăm sóc thì em nó càng quí càng thương Eu :))
     
  15. Eupatrie

    Eupatrie Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/3/11
    Bài viết:
    677
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    Phatyeumai không biết Eu làm operating doctor for bird à. Nếu cần Eu sẽ giúp ngay./.
     
  16. congphong

    congphong Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/6/11
    Bài viết:
    2,502
    Được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    Mình cũng có một em cockatiel and một em xích, cho chúng lại gần thì chỉ có muốn cắn nhau thôi. Mà em cockatile rất dũng cảm, chú ta không sợ gì hết mà lại còn đứng hát cho bé xích nghe một bài nữa nữa.vui ghê.hihi.
     
  17. Kuma

    Kuma Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    14/7/11
    Bài viết:
    882
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    cận thận em xích lại "khóa mồm " cokatiel là toi :))
     
  18. hany1450

    hany1450 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    28/6/11
    Bài viết:
    631
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    Anh Eu nhà em có con mẫu đơn bị chôp mắt, một con bị hói chữa làm sao ?
     
  19. Eupatrie

    Eupatrie Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/3/11
    Bài viết:
    677
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    Không hiểu chôp mắt là gì? Còn hói thì cho ăn đủ dinh đưỡng, thêm nhiều rau xanh, trái cây...sau một thời gian (3-4) sau khi thay lông sẽ trở lại bình thường.
    nếu không bình thường tức là Hòa thượng rồi./.
     
  20. hany1450

    hany1450 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    28/6/11
    Bài viết:
    631
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel

    Cảm ơn anh ! Mắt của em lovebird có màu trắng đỏ đến tận nữa mắt , có nên nhỏ thuốc không ! Nhà anh có nuôi chó không. Em là bs chữa bệnh cho chó,bên đ vietpet
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé