Sáng nay 8/2, tại công viên Thương Bạc, Trung tâm văn hóa TP.Huế đã tổ chức liên hoan chim cảnh tranh "Cúp vàng cố đô" mừng xuân Đinh Dậu 2017. Ngay từ sáng sớm đông đảo người dân và du khách đã nô nức kéo về công viên Thương Bạc để tham dự hội thi chim chào mào tranh “Cúp vàng cố đô” đầu xuân Đinh Dậu 2017. Ngay từ sáng sớm đông đảo người dân và du khách đã nô nức kéo về công viên Thương Bạc. Theo đó, các nghệ nhân chơi chim từ khắp nơi trong tỉnh Thừa Thiên – Huế và các câu lạc bộ chơi chim cảnh có tiếng ở các tỉnh khác cũng đã mang những chú chim ưng ý nhất của mình tập trung tại công viên Thương Bạc để tham dự liên hoan chim cảnh, với hơn 500 lồng chim được xếp thành hai dãy dài. Ban giám khảo là những người chơi chim cảnh lâu năm, có kinh nghiệm, hiểu biết sâu về chim chào mào được ban tổ chức bầu chọn để chấm thi. Sau hơn 5h tranh tài với 15 vòng thi loại dần, BGK đã chọn ra được 50 chú chim có giải (tổng giải thưởng lên đến trên 100 triệu đồng). Ông Nguyễn Duy Cường (một nghệ nhân chơi chim lâu năm ở TP.Huế) cho biết, để có một con chào mào (chim miều) đẹp, hót hay, có tố chất thì cần phải biết nuôi dưỡng, tức là phải có chế độ ăn uống, vận động, ngủ nghỉ hợp lý. Chú chim chào mào mang số 425 đến từ Quảng Trị được trả giá 140 triệu đạt giải nhất. Theo ban tổ chức, hội thi năm nay có cơ cấu giải thưởng lên đến trên 100 triệu đồng dành cho những chú chim đạt từ top 10 đến top 50. Trong đó, có 4 giải cao gồm 3 chiếc xe máy và 1 tivi. Đạt giải nhất năm nay là chú chim chào mào của anh Lê Vĩnh Thành (trú TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), giải nhì thuộc về chú chim của anh Bốp Huế (TP.Huế), giải 3 là chim của anh Nguyễn Đức Vũ (TP.Huế) và giải 4 thuộc về chim của anh Quốc (TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Được biết, trước khi đạt giải “cúp vàng cố đô” trong sáng nay, chú chim của anh Thành (TP.Đông Hà) đã có người hỏi mua với giá trên 140 triệu đồng nhưng chưa được chủ nhân đồng ý bán. Một số hình ảnh về cuộc thi: Hơn 500 lồng chim chào mào của các nghệ nhân chơi chim đến tham dự và được xếp treo thành hai dãy dài. Những vị giám khảo mặc áo xanh đang chấm thi vòng sơ loại đầu tiên. Hình ảnh chú chim đầu tiên bị loại khỏi cuộc thi. Ngày từ sáng sớm đến 12h trưa thời tiết nắng nóng nhưng vẫn rất đông người dân và du khách theo dõi các chú chim tranh tài. Nhiều lồng chim bị loại được BTC đưa ra ngoài sân thi đấu. Tốp 50 chú chim có tài năng nhất được ban giám khảo bình chọn trong sáng nay. Sau khi loại hết hơn 500 chú chim cùng tranh tài thì 4 con chim còn lại bước vào tranh giải nhất. Được biết, trước khi đạt giải “cúp vàng cố đô” trong sáng nay, chú chim của anh Thành (TP.Đông Hà) đã có người hỏi mua với giá trên 140 triệu đồng nhưng chưa được chủ nhân đồng ý bán. Trao 4 giải cho 4 nghệ nhân nuôi chim tài nhất trong liên hoan chim cảnh 2017. Hà Oai - Đặng Sơn
Kaaaaaaaaaaa....... Cái thằng bỏ 140tr ra để mua đã ngu rồi. Thằng không bán còn X2. Đúng là chỉ có mấy thằng rửa tiền mới ngông cuồng vậy.
**** Đúng là ko dễ tìm.... thời thế tạo anh hùng .... cơ hội ko chờ ai ... và cũng ko lấy đi của ai ... chỉ có những người ko chớp được cơ hội thì chỉ còn nước khóc hu hu hu ... **** nói ko phải... con ngủ trong giường bên bố mẹ ... chuột còn cắn lát tay .... huống chi là con chim .........hihi ... xin lỗi nói thật theo cách nghĩ của tui nha ...!!!!
Hổng MAX ngu đâu ..... chất chơi mà .....đầu năm mình là người có tiền ... hihi ***** công việc đầu năm .... chim cò thế nào Thành ơi .... ????
Lâu rồi chưa tâm sự dc gì. Cháu hiện tại đang ở nhà hết tuần này sẽ đi làm. Chim cò giảm kịch sàn rồi chú ạh. Sắp tới đi làm chỗ mới sẽ xa và bận ko có nhiều thời gian nên giảm hết mức chú ah.
Người ko chịu bán rơi vào 2 loại người: -1: Loại tham lam mong chờ con chim đc đẩy giá cao hơn hòng kiếm chác thêm. -2: Loại ngu ko biết thức thời và nắm bắt cơ hội. ( Nếu mà rơi vào loại này là lắm lúc hay tự chửi bản thân mình lắm đây ).
Nhưng đó vẫn là cái giá trên trời chú ạh. Cháu sợ thằng hô 140tr lại là thằng cò của thằng chủ chim. Người mà có đầu óc minh mẫn bình thường chẳng bao giờ người ta mua con chim hoang như CM với cái giá đó cả. dù là con CM đó có đoạt giải Nobel...
Có 2 giả thiết: 1- đúng như Thành nói. Bọn nó cứ nổ giá trên trời để câu khách. 2- thằng viết bài giật tít, câu view Dù sao thì đấy là chuyện người ta, xem cho vui. Ai đánh thuế anh hùng bàn phím với vua nổ đâu. Yên tâm là ae ccvn ko sập bẫy đâu.
... Vậy các cụ ta mới có câu ......Chó giở có mùa ..... người giở quanh năm ...... ( xin lỗi nhé nếu chẳng may phạm húy ai ..)
*** Chà chà ... nghỉ tết đã quá ha.... Tết nhất Gia đình vẫn khỏe cả đó ha .... ... chim người ta đang sốc giá ... chim sàn mình sao giảm kịch vậy ta.... lại chuyển việc ah ?? hay chỉ chuyển địa điểm thôi .
Cháu cũng ko muốn nghỉ đâu. Con người lao động ở nhà chán lắm chú ơi. Cty cũ giờ chuyển chỗ xa mà lương trả thấp quá. Cơ duyên đến cháu quen 1 anh. Anh ý cũng nhiệt tình cho cháu 1 công việc và cháu lại có việc để đi làm. Cũng hơi xa chút nhưng cũng phải chịu khó khắc phục chú ah. Chim cò thì ko phải mình bán kịch sàn mà là giảm hết cỡ nuôi chơi 1,2 con cho đỡ vật vã thôi chú. Sắp tới đi làm sáng tới tối trưa ko về dc nuôi nhiều mà ko chăm dc thì tội chúng nó chú ah. Quân số chú vẫn ổn định chứ. Công việc trong năm, năm mới và gia đình vẫn khỏe mạnh tốt đẹp chứ chú.
Cháu chỉ còn có đây thôi chú... <iframe width="560" height="315" src=" Tips : Phóng To Video Và Chọn Chất Lượng HD Để Xem Video Rõ Hơn HÃY ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ ĐƯỢC CẬP NHẬT VIDEO MỚI NHẤT Mã bbcode forum : " frameborder="0" allowfullscreen></iframe> chích chòe than86, 10/2/17 #18