Ðề: Câu chuyện họa mi cao bằng ( tiếp) Npc là cái gì vậy bác. pc cũng là cái gì thế ahj nghe các bác nói mà chịu ko hiểu nổi
Ðề: Câu chuyện họa mi cao bằng ( tiếp) NPC điện lực miền bắc,ở trên diễn đàn có mấy anh em cùng đồng nghiệp nhận ra nhau thôi mà bác Bình hjhj
Ðề: Câu chuyện họa mi cao bằng ( tiếp) Chào các anh, cho en tham gia với em ở PC lạng sơn rất vinh dự được giao lưu với các anh trong NPC.
Ðề: Câu chuyện họa mi cao bằng ( tiếp) Một TOPPIC chả ra đầu đuôi, sau 1 thời gian lại biến thành diễn đàn họp ngành ĐIỆN,... Vậy mà không close đi Mod, cái thống kê 2 giờ đồng hồ... Cảnh báo hay vậy lại đem Close ( lí do thì ai xem chả biết--- Liên quan đến ÔNG BÁN CHIM )
Ðề: Câu chuyện họa mi cao bằng ( tiếp) Tóm lại ý bác nói bà chủ quán đó tưởng các bác đang khoe chim của các bác chứ gì, công nhận bà chủ quán đó tư tưởng phông phú quá. Chắc chủ quán cà phề con trẻ nên nghĩ là chim)))
Ðề: Câu chuyện họa mi cao bằng ( tiếp) hehe xã hội phải có lúc này lúc kia mà anh?. nhiều lúc có anh em vui mừng quá mới lại mới vào diễn đàn nên cách sử dụng và nội quy chưa rõ mà
Ðề: Câu chuyện họa mi cao bằng ( tiếp) Bạn nói vậy đúng đấy , Mấy AE bên ngành điện thông cảm , nên tôn trọng diễn đàn đừng đi sâu quá về chuyện Điện , tốt nhất mở 1 trang riêng với chủ đề chim của ngành điện hoặc thành lập câu lạc bộ chim EVN thì hơn . Thành thật xin lỗi các bạn trên diễn đàn .
Ðề: Câu chuyện họa mi cao bằng ( tiếp) nói không phải duy tâm đâu nhưng đúng thật bác chủ toppịc này đơ thật)