Chồng. Bà cầm được không? Vợ: Tôi cầm được. Chồng: Cẩn thận không toét đầu chim đấy? Vợ: Ông yên tâm. Chim ông đang ăn cào cào đây này? Bao năm chăm chim cho ông có sao đâu! ...... P/s. Mình đi đằng sau ngưỡng mộ quá! Chắc chỉ là mơ ước! Nản.
Cứ như truyện cổ tích ấy. Những chuyện giản đơn ấy lại là giấc mơ nhiều người khát khao nhưng ko bao giờ có dc. Nói chung khi phụ nữa đã yêu thì việc gì họ cũng làm cho người mình yêu, nếu ko thì hãy đợi đấy. Haizz!
gấu em mặc dù cũng yêu chồng yêu con tuy không khó chịu khi em nuôi chim nhưng kêu đi xách chim thì đừng hòng hi hi hi kêu xách chim là giả bộ tuột tay ngay