BUỔI SÁNG Ở KHU VƯỜN NHÀ EM Mặt trời ló dạng , chiếu những tia nắng óng ả làm bừng tỉnh và nhộn nhịp một góc sân vườn hẳn lên . .Đầu tiên là gã gà trống dõm dáng { Gã được cả xóm cho là ; Mày râu nhẵn nhụi - Áo quần bãnh bao } nhãy tót lên nóc ụ rơm , dzỗ cánh phành phạch , rống lên như mấy cái loa kẹo kéo mà bà hàng xóm hay mướn dzìa tra tấn mọi người ! - Ò...Ó...O ...! Có ...Gà mái ...ở nhà ...khô..ô..ng ...! { Đồ quỹ sứ ! Mới sáng sớm mà đã tìm gái rồi ! } .Chị Gà mái , góa chồng một mình nuôi 5 , 6 đứa con gì đó . Nhìn chị cũng còn mướt mát lắm ! Y như là Gái một con..ý quên y như là Gà một bầy Con ngang ngữa thuốc ngon nữa điếu ! Sáng nay như bao buổi sáng khác , chị lại dẫn đàn con đi breakfast tại bụi chuối gần hàng rào . .Gã Gà trống đứng trên cao trông thấy chị Gà mái cùng đàn gà con , Gã liền phi thân nhào dzô cắn gáy chị gà , sỗ sàng << hấp diêm >> chị ! Mặc cho chị yếu ớt chống cự lại ; - Cục ...Ác ...Ác ...Cục ...Ác ...Ác ...Ác ...!! .Đàn Gà con bạt vía kinh hoàng , bỏ chạy tán loạn . Có 3 Con chạy nháo nhào dzìa chổ Cụ Chó già - Hiếp...Hiếp....Hiếp...Khiếp ....Khiếp ...! .Cụ Chó bật dậy ; - Đâu ! Đâu ! Đâu ! Go ! Go ! Gâu gâu ! .Cụ Chó phi tới nhưng cũng << Bó tay chấm cơm >> Bởi vì Cụ già rồi , Chân cẳng bị bịnh << Pa - king - Sơn >> run lẩy bẩy , lớ quớ nhào dzô nó chơi << Lý tam cước >> có mà mang đầu máu ! Thôi thì lỡ tới Cụ cũng thều thào , quều quào dzài ba câu cho có ; - Go Go Gâu gâu ! Go Go Gâu Gâu ... ! { Trời tội quá Cụ ơi ! Nói tiếng người đi ...ý quên lộn nữa nói tiếng chó đi , cứ sổ tiếng anh, tiếng em chi hổng biết ! Go Go ! thằng Gà Trống nó đâu hiểu cái gì đâu ! } .Lại nói dzìa 3 đứa Gà con còn lại hớt hơ , hớt hãi dzọt tới chổ Dzợ Chồng Bác Ngỗng ; Hiếp hiếp ! Khiếp khiếp !...Hiếp Khiếp ...! .Dzợ Chồng bác Ngỗng lạch bạch chạy lại chổ Anh Bò kéo cộ lực lưỡng đang nằm nhai cỏ ; - Cầu...Cíu ! Cầu Cíu ...CÍu ..Cíu ...Cíu....!! .Anh Bò thuộc loại vai u thịt bắp , thờ ơ với thế sự , Dzô cảm dzới hàng xóm , láng giềng ; - Kệ ...Họ ! Kệ ...Họ ...Kệ họ ...Kệ ...Họ....!! .Thím Heo nái nằm trong chuồng , quan sát diễn biến dzụ án hấp diêm này không sót một chi tiết nào chỉ biết cảm thán một câu như dzầy ; - Nhục ! Nhục ! Nhục ....! ! .Hổng biết Thím Heo nhà ta cảm thán NHỤC là NHỤC cho Ai ? .NHỤC cho gã Gà Trống chuyên ăn hiếp Chị Em Phụ Nữ ? .Hay cho chị Gà Mái bị hiếp mà hổng ai bênh vực ? .Hay cho anh Bò đực khỏe mạnh mà thờ ơ , lạnh lùng ? Đó ! Buổi sáng Khu vườn nhà em đó Quý Dzị khán giả . Sáng thứ 7 dzui dzui , xã tret !