chào các cụ! chuyện là sáng nay vừa vác lồng cu ra cho e nó tắm nắng thì thấy ngay quả trứng nằm lọt dưới sàn. quá là bất ngờ luôn. vì dạo trc cũng có thấy em nó gù nên cứ đinh ninh là trống cơ chứ. haha... mấy hnay cứ thấy nằm bẹp dưới đáy lồng, nhịp nhịp cánh. thì ra là em nó muốn lót ổ. tội nghiệp em nó, thân con gái đẻ chửa 1 mình mà ko có a nào tới thăm. P/s: nhà cũng còn 2 em nữa, mới ra cườm, nên chưa dám chắc là trống.
hhaha.... để chờ quả nữa rùi giao lưu cho nó cân bác ạ em cũng như bác, ko dám kết luận. cứ chờ e nó đẻ hay ko thui. haha
Hay nhỉ cái bọn này đẻ như gà ý.... Mình từng nuôi Chòe, Mào, Mi mái rồi mà cấm có thấy trứng bao giờ.
em thấy chỗ ông già trồng mấy chậu cây đó, làm cái avi cũng được mà, để cây ỏ trong cho chim có chỗ chơi đùa càng tốt
Em tính làm Avi trùm vào cây Khế cũng vừa vừa thôi nhưng đó là dây phơi quần áo.. Và làm trên tầm cao cũng phải tính chút không gió bão là bay cả Avi ngay. Mùa rét tính sao chim ko bị rét nữa chứ. Hic....
tránh rét thì đơn giản thôi cụ, mùa đông mua nilon về căng cạnh nào lùa gió là ok, chim nuôi avi khỏe hơn thì phải, sức chịu đựng tốt hơn nuôi lồng, nhà em nói ở trên đấy, chả che chắn ji, có 1 chỗ nhỏ cho trú mưa còn kệ mưa hết, nhà đó cũng quây gốc cây bưởi làm avi mà
hêhê ngon rồi cụ có con mái tới tuổi đẻ chờ kiếm em trống đi về ghép đôi là ôk rồi.nghe các cụ bảo thì cho ghép đẻ cu gáy không khó như dòng chào mào họa mi chích chòe
góc sân vườn nơi mấy chậu hoa đó cụ làm cái avy bho nhỏ đủ sài là được làm tiếp đất luôn củng tốt.ở phố cụ thử coíco thiết kế ghép đẻ được món gì không cho vui
Em chỉ thích ghép Than hoặc Lửa thôi.... Ý tưởng mơ mộng lắm, tiền cũng đủ để làm... nhưng có những áp lực ko nhỏ... hic...
Áp lực này củng khó giải quyết nhỉ.thôi thì cứ cố đi chỉ cần mình thích và thu xếp được củng nên làm thành ơi haha ghép lửa dể hơn ghép than