Bé trai duy nhất sống sót sau vụ đuối nước đang bị số tâm lí, kể lại 10 phút cuối cùng cố vùng vẫy,

Thảo luận trong 'Học Sống' bắt đầu bởi ngoctuan, 22/3/19.

  1. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    Thân nhân những học sinh thiệt mạng trong vụ đuối nước ở sông Đà đã tiến hành tang lễ cho con em mình. Nhóm 10 học sinh rủ nhau đi đá bóng rồi tắm sông, 2 em bơi được vào bờ, 8 em còn lại bị cuốn trôi theo dòng nước ngày hôm qua.

    [​IMG]

    Những mảng trắng trên nền cát là gạo được người thân nạn nhân vãi xuống sông để chiêu hồn.

    [​IMG]

    Nhà các em đều nằm trong cùng một con ngõ, sau khi chứng kiến cảnh kinh hoàng, L. (một nam sinh thoát chết) bị sốc tâm lý, bố mẹ em đã đưa em sang gửi nhà bà ngoại ở khu khác, tránh việc em nhìn thấy cảnh cử hành đám tang rồi lại thêm tổn thương.

    H. (10 tuổi) là nam học sinh may mắn thoát chết còn lại, nhà em ở ngay sát vách nhà một người bạn khác không may mắn. Dân làng đi chia buồn ở nhà bên cạnh, họ cũng ghé sang thăm H..

    Cậu bé kể lại, do được nghỉ học nên khoảng 3h chiều 21/3, Hoàng được các anh rủ ra sông Đà chơi bóng nước. Tại bờ sông thuộc địa phận phường Thịnh Lang, 9 em nhảy xuống sông nghịch bóng còn một em ngồi trên bờ.

    [​IMG]

    Được khoảng 15 phút, quả bóng bất ngờ bị dòng nước đẩy ra xa, một học sinh lớn tuổi cố bơi theo nhặt bóng nhưng có dấu hiệu bị nước cuốn. Thấy vậy, cả 9 em (lúc đó đang cách bờ khoảng 10 mét) liền bắt đầu hò nhau bơi vào bờ.

    Hoàng là người gần bờ nhất nên nhanh chóng thoát được dòng nước cuốn nhưng 8 em còn lại không may mắn như vậy.

    “Em vừa lên bờ thì thấy các anh đang ngấp ngoái kêu cứu. A. n h Bảo bơi ngay sau em, đang rất gần bờ thì bất ngờ bị nước lôi đi cùng 7 bạn kia…. Các anh kêu cứu trong 10 phút thì bị cuốn xuống hết. Em hoảng sợ nên chạy đi gọi người đến giúp” – cháu Hoàng nói.

    [​IMG]


    Mẹ của H. cảm thấy may mắn khi con mình bơi được vào bờ.

    Ngồi bệt dưới bậc thềm tiếp khách, mẹ của H. như chưa thực sự hoàn hồn, khi được hỏi thì chị chỉ nói rằng mình thấy may mắn khi con trai không bị làm sao cả.

    Theo H. kể, chiều 21/3, đám bạn đã đến nhà rủ em ra bãi sông Đà đá bóng. Sau khi đá bóng được một lúc, cả đám trẻ đã xuống tắm sông và nghịch bóng dưới nước.

    [​IMG]

    H. kể lại sự việc.

    Trong lúc đang vui đùa, quả bóng bất ngờ trôi xa, cả đám bơi theo. “Lúc đó cách bờ khoảng 5m, các bạn bị nước cuốn, kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Con với anh L. cố bơi được vào bờ, các bạn khác sau một hồi kêu cứu thì bị nước cuốn đi mất”, H. kể.

    [​IMG]

    Lên được bờ, H. chạy đi kêu cứu còn L. gọi điện về nhà cho người thân. “Chỉ một lúc sau thì nhiều người đến, nhưng các bạn đã đều bị đuối nước, có bạn nổi lên mặt nước rồi được mọi người đưa vào bờ”, H. nhớ lại.

    [​IMG]

    Đ. cùng bố mình và một số bạn khác đến viếng các nạn nhân.

    Cũng sống trong con ngõ, Đ. là một thành viên trong nhóm và cũng có ý định đi chơi bóng vào buổi chiều định mệnh đó. Thế nhưng do ngủ quên nên Đ. đã bỏ lỡ buổi đá bóng và cũng may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Trò chuyện với PV, bố của Đ. cho biết: “May sao chiều nay nó ngủ quên chứ không cũng đi đá bóng với bọn nhỏ rồi. Tôi hỏi thì nó bảo bọn trẻ đã nhiều lần ra đấy chơi bóng rồi tắm”.

    [​IMG]

    Con phố vốn yên lành nay trở nên tang tóc, một đoạn ngắn mà có đến 8 cái đám tang. Đoạn đường dài không đến 500 mét, đâu đâu cùng tiếng kèn trống, khóc than khiến bất kể ai chứng kiến cũng không thể cầm lòng.

    Theo Kenh14
     

    ductran95 thích bài này.
  2. ductran95

    ductran95 Administrator

    Tham gia ngày:
    16/11/22
    Bài viết:
    237
    Được thích:
    600
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nam
    quá bi thương vấn nạn cho lũ trẻ mùa nghỉ hè
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé