Chuyên Đề : Chào Mào mùa sinh sản....!

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi maikhang, 10/5/11.

  1. maikhang

    maikhang Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    22/3/11
    Bài viết:
    134
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    chao mao sinh san.jpg
    Nhưng kiến thức sau là e thu nhặt được :Nay up lại theo 1 trình tự cho ae quan tâm về vấn đề này tham khảo !......topic còn nhiều thiếu sót mong ae thông cảm !


    Thời gian CM làn tổ :Cm là loài chim không di trú .Sống cố định một vùng và có lãnh thổ tuy không phân chia rõ rệt !Nhưng cá thể Cm trong hầu hết thời gian từ tháng 10...>3(năm sau) dương lịch sống tập trung thành từng đàn !cùng nhau kiếm ăn và hoạt động dưới sự bảo về và chỉ dẫn của 1 or 2 con đầu đàn !

    Vào trung tuần tháng 3 tới cuối tháng 9 dương lịch là thời gian mà Cm ghép đôi tách đàn và sinh sản !(thời gian này là mùa hoa quả và nhiều loài côn trùng phát triển thuận tiện cho việc nuôi con sau này)
    Giai đoạn đầu tiên :sau khi đã chọn cho mình được bạn tình ưng ý !
    Cả trống và mái sẽ tim chỗ thích hợp để xây tổ :(trong quá trình xây tổ CM trống không quên nhiệm vụ ABC với mái ;));)) )
    thời gian xây xong tổ khoảng 7 đến 10 ngày (tùy thuộc điều kiện thời tiết)
    tổ CM có thể có kích thước khác nhau .nhưng hầu hết có (đường kính 10>13cm ,độ sâu đáy 5>7cm )

    Giai đoạn 2 : Sau khi xây tổ xong Cm mái bắt đầu đẻ trứng !
    mỗi lứa Cm mái đẻ từ 3>5 trứng .Mỗi ngày 1 trứng ,có thể 2 ngày 1 trứng với CM mái mới làm mẹ lần đầu or Cm mái già quá !:-":-"

    Giai đoạn 3 : Khi đã hoàn thành việc đẻ trứng ..... Ngay ngày hôm sau cả Trống và mái thay nhau ấp trứng .Trong thời gian này rất "gò bó" với cả trống và mái !cả ngày chỉ nằm yên trông tổ .chỉ thi thoảng thay phiên nhau để đi kiếm ăn ..... cũng có trường hợp 1 trong 2 con đi bắt mồi mang về bón cho con kia ăn !
    thời gian ấp trứng kéo dài khoảng 15>17 ngày thì Trứng nở (quá trình ấp trứng, và tỷ lệ nở của trứng bị chi phối rất nhiều bời điều kiện thời tiết )

    Giai đoạn 4 :khi trứng nở :(chúng ta thường nghĩ là Cm bố mệ sẽ kiếm mồi về cho con ăn ngay ) hoàn toàn không phải ,sau khi nở chim con vẫn có đủ chấy dinh dưỡng để phát triển trong 1 ngày đầu tiên ,nhưng cái chúng cần nhất là hơi ấm và Không khí .Sau khi nở và được ấp ủ trong khoảng 1 ngày .chim non đã lớn hơn và cứng cáp hơn khi vừa nở bắt đầu cần bổ sung chất từ Bố mẹ .biểu hiện là há miêng "chờ Sung":))

    Bắt đầu những này cực khổ của ông BỐ bà MẸ :trong khoảng 2 ngày tiếp theo lượng thức ăn chim non cần bổ sung còn khá ít :nên chỉ 1 trong 2 con Bố mẹ đi kiếm mồi còn 1 con vẫn tiếp tục ủ ấm trong tổ .
    Khi đã được khoảng 4>5 ngày tuổi lúc này chim non đã háu ăn và đòi hỏi nhiều nên cả chim Trống và Mái đều phải ra sức đi kiếm mồi về cho con .....!(lúc này chim non đã bắt đầu ra lông ống ,khoảng 7 ngày chim non bắt đầu mở mắt để nhìn ra thế giới sung quanh)
    Sau khoảng thời gian từ 15>17 ngày thì chim con đã đủ lông và bắt đầu tập chuyền cành :

    thêm khoảng 1>2 ngày nữa Chim non bắt đầu rời cái tổ thân yêu để khám phá khoảng trời bao la "đương nhiên vẫn trong tầm kiểm soát của Bố Mẹ "

    Sau khi chim non biết bay bố mẹ của chúng thường tập hợp chúng lại đứng 1 vị trí cố định (từng ngày) để kiếm mồi .Lớn hơn 1 chút bắt đầu tập bay từng quãng xa dần và bắt đầu đi kèm theo bố mẹ để học hỏi những kỹ năng cần thiết để sống độc lập (khoảng thời gian này chim con rất hiếu động ,dường như tò mò mọi thứ về thế giới xung quanh)

    Nuôi con thêm khoảng 15 ngày nữa Bố mẹ chúng sẽ cho lũ con ra đi tìm 1 cuộc sống mới ,độc lập ...(có trường hợp em thấy chim bố mẹ còn đánh đuổi con mình nữa đó hơi giã man nhưng đó là điều cần thiết )

    Sau khi được sông tự lập thường mấy ae trong tổ luôn sát cánh cùng nhau và sau đó bắt đầu nhập hội với những con khác rất nhanh )chúng ta có thể thấy đến mùa thì có những đoàn chim CM lứa có số lượng cá thể khá đông !:-":-":-"


    Đọc xong thấy thú vị mấy bác thank em cái hihi:-*:-*:-*:-*
     

    Last edited by a moderator: 6/8/18
    NGUYỄN VĂN HẠNH thích bài này.
  2. Chào Mào Huế

    Chào Mào Huế Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    7/10/10
    Bài viết:
    283
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyên Đề : Chào Mào mùa sinh sản....!

    Cảm ơn bạn về bài viết hay và ý nghĩa
     
  3. dangtranchau

    dangtranchau Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    30/5/11
    Bài viết:
    138
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyên Đề : Chào Mào mùa sinh sản....!

    Bạn diễn giải và hình ảnh rất cụ thể, mong bạn có thêm nhiều bài hay hơn nữa
     
  4. huyduclc

    huyduclc Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    13/1/11
    Bài viết:
    54
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyên Đề : Chào Mào mùa sinh sản....!

    Bài viết rất hay, cám ơn rất nhiều
     
  5. hauden

    hauden Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    13/4/11
    Bài viết:
    44
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Chuyên Đề : Chào Mào mùa sinh sản....!

    cám ơn một bạn ,một bài viết bổ ích
     
  6. rausachhanoi

    rausachhanoi Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    20/3/19
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Giới tính:
    Nam
    không biết cứ làm cái tổ đó rồi để CM cái tự đẻ hay là phải canh nhiệt độ phòng nữa ạ
     
  7. ngoctuan

    ngoctuan Đại Bàng Bố Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/9/10
    Bài viết:
    9,242
    Được thích:
    1,956
    Điểm thành tích:
    65
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    IT manager
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    làm tổ cho chào mào tự đẻ thôi chứ ngoài thiên nhiên loàm gì có máy điều hòa
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé