Bác nào gần đó đem đổi cho chủ chim con gà tre -hay con tam hoàng - gà chọi vvv để chủ chim xính ở vị trí đó trông mãn nhãn hơn - ai lại để chúa tể trời xanh đứng nghe ruồi bay vo ve như vậy - mất uy quá ...
Cầu đậu inok đẹp thì ở nhà cả đống.căn bản chơi chim phải hiểu rõ bản năng của con chim. Ko ai lấy cầu chào mào cho họa mi đứng,và cũng chả ai lấy cầu mi cho mào đứng. Còn ko phải là ko cho bay mà là chim đang thay lông thì cho nghỉ bay. Có bác nào chơi chim hót mà đang thay lông mang đi dợt đi thi ko??? Nếu có hứng thú thì e up cho vài cái ảnh e nó bay cho mà xem ngay thôi có j đâu
Ah ra thế - chơi chim săn mồi phức tạp nhỉ - khi đủ lông đủ cánh thì được đứng cầu - khi thay lông thì phải đứng lốp xe dưới đât ..!!!..... có phải để tránh ngã ko ta ,, ?
Mình có nói là chim thay lông thì phải cho đứng lốp xe ko bạn? Bạn đọc đc ở đâu vậy? Mình chỉ nói là chim thay lông thì cho nghỉ bay. Còn đứng phơi nắng ko đứng lốp xe thì đứng đâu? Bạn rảnh ko qua vác hộ mình cái cầu 30kg từ lầu 3 xuống sân để mình cho phơi nắng cái. Thế sao bạn nuôi chim hót lúc nó tắm sao ko cho tắm trong lồng mang đi đấu ấy, phải sang qua lồng tắm làm j cho nó mất công? Cái j ko biết thì nên hỏi ae cùng chia sẻ cho nhau.đừng nghĩ mình giỏi rồi đi kích bác người khác. Nói về chim thì kể cả chim săn hay chim hót thì bạn cũng chưa chắc đủ kinh nghiệm mà nói kiểu đó với mình đâu bạn ah
Bác tuan cuong nóng tính quá.bác duongrau noi thế ý là đang chọc bác đó.nghe bác ý nói đã hiểu rỏ thiện chí chỉ mang tính vui vẻ thôi mà.(để tránh ngã đó) hihi.mà mấy bác nói chuyên toàn khoe nhà lầu làm em gatô quá em chỉ có mỗi cái nhà gỗ mái tôn.ấm áp về mùa hè thoáng mát về mùa đông thôi.tuy không dột nát. bác có thễ cho nó đứng lốp xe máy thử.nhẹ tênh. em không biết gì chém bừa.mấy bác đừng gạch đá em nhá
Ha Ha - nhà rách vách tôn đâu có dám lên tầng 3 - nghe nói cầu thang ngoằn ngèo chóng mặt lắm ... ngã oạch cái lại tội .... pó tay ---- còn về kinh nghiệm gì đó thì có biết gì đâu - A dua ngáo ngơ ... thấy đông vui thì vào chém tí xem có kiếm được ít gạch- ngói về sửa nhà cho đã ... hi hi.. mà lỗi là tại CỤ NGỌC TUÂN ... *** Cụ( Tuân) đúng thật anh minh, Sinh ra nik chém cho nhau đỡ buồn. Luôn đăng những chủ đề hay, Nay để tham khảo, mai cùng góp vui. Lui về nghĩ lại thân mình, Tính vui mắc tội trời xanh mất rồi. Ngồi nhìn chúa tể đứng ngoài , Ai ngờ tắm nắng mà mình không hay. Nay Chừa Cạch Chém Chỗ Này, Hay muốn toạch phát thì ..... mới hay. ***** Các lỗi , cáo lỗi , ngàn lần cáo lỗi ..... ai dè chủ tóp ko thích chém gió ... ace vô tình phạm húy làm tổn hại thanh danh chúa tể trời xanh thì cho ae xin cáo lỗi !!!!!! .