Giúp em làm quen với vẹt!!

Thảo luận trong 'Vẹt - Két - Xích - Yến Phụng' bắt đầu bởi hany1450, 2/7/11.

  1. Phatyeumai

    Phatyeumai Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    16/7/11
    Bài viết:
    2,075
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    nail
    Nơi ở:
    silver spring , MD
    Ðề: Giúp em làm quen với vẹt!!

    you welcome :)
     
  2. hany1450

    hany1450 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    28/6/11
    Bài viết:
    631
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp em làm quen với vẹt!!

    Sao bác nói "giò" em bị quéo còn bị " câm" nữa =)) ( You "giò" ­­­­­­­­wel "quéo" come "câm")
     
  3. Phatyeumai

    Phatyeumai Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    16/7/11
    Bài viết:
    2,075
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    nail
    Nơi ở:
    silver spring , MD
    Ðề: Giúp em làm quen với vẹt!!

    hahahah , b.....ó.........t......a........y =))
     
  4. hany1450

    hany1450 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    28/6/11
    Bài viết:
    631
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp em làm quen với vẹt!!

    =))
    =))
     
  5. Kuma

    Kuma Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    14/7/11
    Bài viết:
    882
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp em làm quen với vẹt!!

    chỉ là bt thôi : bt= bó tay.:-*
     
  6. Eupatrie

    Eupatrie Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/3/11
    Bài viết:
    677
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp em làm quen với vẹt!!

    Đau giò bó tay thích thật. haa....haaaa...
     
  7. Kuma

    Kuma Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    14/7/11
    Bài viết:
    882
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp em làm quen với vẹt!!

    em đang bt em đầu xám ở nhà đây : ăn như hạm , chắc sạt nghiệp quá, bây giờ chỉ biết ăn ăn, khỏi mong nó đứng trên tay như lúc đầu lun, giờ để đồ ăn là mò lên, chân thì bấu vào tay chảy cả máu hihix, lúc rút thức ăn ra là tay tiêu với nó luôn ( cắn rồi còn nghiến nữa>> tính ăn thịt đây mà ). nó chỉ ăn bắp, bắp bắp và bắp, mà ăn bắp thì em ấy ăn dơ lắm >> chả biết làm sao, giờ cho lên tay thì lại gớm.@-)@-)@-)@-)@-)
    mấy hôm trước cho ăn thóc còn rèn rèn đc, chuyển qua bắp thì nó ko thèm ăn 1 hột, nó thấy cả trái ở đâu là tung cánh bay tới, cắn cả em để đc ăn :-??:-??:-??:-??:-??
     
  8. Phatyeumai

    Phatyeumai Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    16/7/11
    Bài viết:
    2,075
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    nail
    Nơi ở:
    silver spring , MD
    Ðề: Giúp em làm quen với vẹt!!

    trời,mầm móng sơn tặc đây mà :-??
     
  9. tablo

    tablo Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    6/5/11
    Bài viết:
    258
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Ðề: Giúp em làm quen với vẹt!!

    ăn bắp nó cứ cắm mặt vào găm nên 1 lúc sau thấy mặt chát đầy bắp :|
     
  10. Kuma

    Kuma Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    14/7/11
    Bài viết:
    882
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp em làm quen với vẹt!!

    đang phạt em ấy đây.úp vào sọt rác,cho 1 trái bắp vào , ko chăm nữa, thế là em ấy cắn, mở rộng cái sọt rác của em ra gấp 2 lần. 2 hôm nay rồi >>> bữa sau úp vào nồi cơm cho biết!!!
     
  11. hany1450

    hany1450 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    28/6/11
    Bài viết:
    631
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp em làm quen với vẹt!!

    Phạt này nhẹ quá nhỉ! Cho nó vô nồi cơm điện cho nước tới nửa người, rồi đậy nắp, bấm nút. Chờ 5 phút, đem ra vạch lông, rồi bỏ vào nồi cho nước ngập tới đầu nó> Rồi bắt nó ra, đưa trái bắp trước mặt chắc chắn nó sẽ không ăn nữa, =))=))
     
  12. Kuma

    Kuma Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    14/7/11
    Bài viết:
    882
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp em làm quen với vẹt!!

    cám ơn "hình phạt mẫu" của bác, mình đoán bác cũng đã " cai " bắp cho vài em ở nhà rồi nên mới có skill này phải không :D:D::D
    công nhận bác thật nguy hiểm.hahha @-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)
     
  13. hany1450

    hany1450 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    28/6/11
    Bài viết:
    631
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp em làm quen với vẹt!!

    Bình thường thôi!!!!!!!!! =))=))=)) Không ác lắm đâu ! CHỉ LÀ GIÚP CAI BẮP THÔI MÀ. Không những cai bắp mà con cai thứ khác nữa
     
  14. hdtb

    hdtb Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    17/6/13
    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Giúp em làm quen với vẹt!!

    các bác cho em hỏi hơi lúa chút, em cũng mới mò lên diễn đàn nên máu quá ra mua 1 em vẹt (em đoán là đầu xám). hiện em làm playstand cho em đứng và thả trong 1 phòng riêng. Đến tối về thì cho vào lồng để đút cho ăn. Em đã đưa tay để đút cho em ăn được nhưng có vấn đề là thả em ra là không thể nào tới gần được, chỉ có cho em vào lồng thì mới đút cho ăn được. không biết các bác có cao kiến nào để em có thể thuần em này được không?
     
  15. neko

    neko Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    2/8/21
    Bài viết:
    26
    Được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    vẹt nhà em như gì ấy,bỏ đói đc 5,6 tiếng là đói xà xuống tay ăn ngay,mà khi bỏ khay đồ ăn lại cho nó thì nó không thèm đếm xỉa tới tay em nx :)))))))
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé