mình đã nản rồi sao???

Thảo luận trong 'Kiến thức chung về chim săn' bắt đầu bởi congtn_88, 30/12/11.

  1. congtn_88

    congtn_88 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    18/12/11
    Bài viết:
    9
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: mình đã nản rồi sao???

    uhm. chim săn mồi hình như chỉ wuen găng tay va còi thôi. ai gọi cứ có thức ăn là em ra ngay
     
  2. Zero

    Zero Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    17/8/11
    Bài viết:
    48
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: mình đã nản rồi sao???


    Ko biết chủ ??? Vậy ra là nó qua tay bằng niềm tin đấy . =))^:)^
     
  3. xomtinh

    xomtinh Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    4/5/11
    Bài viết:
    159
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: mình đã nản rồi sao???

    bạn hiểu sai y' của hungbv rồi.ý hungbv la' kông cần thiết phải là chủ mới gọi về tay đc
     
  4. baonam

    baonam Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    1/1/12
    Bài viết:
    35
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: mình đã nản rồi sao???

    Nói cho bạn nhé theo kinh nghiệm mình chơi chim. em đó bạn nên chăm sóc cẩn thận hơn 1 chút và đừng treo ra ngoài nữa. Coi như ko có em nó bạn để vào 1 góc khuất sáng cho ăn chiều đóng áo đi ngủ thôi. theo time em nó sẽ thuần.
     
  5. hungbv

    hungbv Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    22/10/10
    Bài viết:
    220
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: mình đã nản rồi sao???

    90% là thế nick à, ko tin cứ bỏ con chim nào đã biết chủ là nick qua thằng Hưngbv nó huấn luyện cho mà xem
     
    Last edited by a moderator: 27/2/12
  6. xomtinh

    xomtinh Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    4/5/11
    Bài viết:
    159
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: mình đã nản rồi sao???

    hóa ra là nick a'.sao người ta cứ phải thay tên thế nhỉ?
     
  7. hungbv

    hungbv Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    22/10/10
    Bài viết:
    220
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: mình đã nản rồi sao???

    ko dõ có phải ko nữa nhưng nhớ mang máng thế, thôi bỏ đi, tập trung vào cái mới
     
  8. Tuan_Cuong

    Tuan_Cuong Moderator Ban quản trị

    Tham gia ngày:
    11/6/11
    Bài viết:
    238
    Được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: mình đã nản rồi sao???

    thôi bỏ đi.giờ có là ai thì quan trọng gì.trên đây còn được mấy người chơi chim săn đâu sao ko đoàn kết lại mà chơi.dù có thế nào cũng chỉ là chuyện hư ảo ở trên mạng ai muốn bơm thổi thế nào thì sao mà cấm được.vui là chính,chia sẻ kinh nghiệm là 10 nên mỗi người bớt đi 1 câu là hay nhất.
    có cùng đam mê,cùng sở thích,cũng trải qua những khó khăn như nhau trong những ngày mới tập chơi mới có được hôm nay,vậy sao ko lấy những gì mình biết ra cùng chia sẻ với ae mới mà cứ chém nhau thế.
     
  9. xomtinh

    xomtinh Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    4/5/11
    Bài viết:
    159
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: mình đã nản rồi sao???

    ai cũng nghĩ đc như bạn thì có tốt kong?
     
  10. beeline0053

    beeline0053 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    21/2/12
    Bài viết:
    320
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: mình đã nản rồi sao???

    hjx hjx bạn may mắn hơn mình r đấy...chim bạn còn bay toán loạn chứ con diều nhà mình nó ăn xong r la hét ko thèm bày...canh ko có ai thì cừ bay lên quạt máy....quên tay bật wat thi coi như thành chim way...minh cung dang khổ wa'
     
  11. Y học bó tay

    Y học bó tay Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    17/11/11
    Bài viết:
    140
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: mình đã nản rồi sao???

    cho bác này mà nuôi mi mộc thì khóc ra tiếng mán mất
     
  12. beeline0053

    beeline0053 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    21/2/12
    Bài viết:
    320
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: mình đã nản rồi sao???

    Mình có ý này rất hay...con diều trắng nhà mình ngoan hơn nhiều....nó ù lì...nó chỉ biết có ăn ngủ vs la hét thôi....còn con của bạn thì náo loạn...2 thằng mình đỗi zài bữa cho dung hòa lại...hehe,ghẹo bạn zậy cho zui chứ bạn chịu khó đọc mấy bài viết cũ trên nhiều web,chịu khó nhìn con chim coi nó ngứa chỗ nào thì gãi...lì thì bỏ đói...nóng thì cần có 1 bình xịt sương cho mát e nó...v....v.trước tiên cần là cần chim khỏe đã...có để yên cho nó đói r canh cho ăn thui...dần dần sẽ wen mặt chủ...đừng tha?lõng nó bay đó nha hehe...chúc bạn may mắn.mình cũng mới chơi...phương cham của mình là chi khỏe...wen mặt mình ko bay mất trước là ok
     
  13. dangvanson

    dangvanson Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    19/10/12
    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: mình đã nản rồi sao???

    a e nao bik cho ban chim tai tphcm ko..chim cat hoac ung...chi minh mua voi so dt 01203363263
     
  14. olala1980

    olala1980 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    10/12/12
    Bài viết:
    12
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: mình đã nản rồi sao???

    đeo hood vào chỉ khi nào cho ăn mới bỏ ra. cho chim gần người khi đeo hood nó sẽ bình tĩnh dần dần thôi
     
  15. phi_ưng_band

    phi_ưng_band Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    18/12/12
    Bài viết:
    23
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: mình đã nản rồi sao???

    mình cũng vậy nè bạn!mới bắt con ưng ấn mỗi lần lại cho ăn là phóng lên như gà cắt tiết!nhưng mà mình cũng cố gắng tập và vuốt ức con ưng nhẹ nhẹ thì thấy nó đỡ nhát hơn hnay cho ăn được trên tay rồi!hi
     
  16. akcmuneo

    akcmuneo Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    16/9/12
    Bài viết:
    18
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: mình đã nản rồi sao???

    cách tiếp xúc những ngày đầu tiên qua trọng đấy.bạn đã thử cầm con chim trên tay qua 1 đêm chưa.Chim bồi về với mình có có 2 loại,chim bổi người khác đã nuôi và chim vừa bẫy xong.nếu người ta nuôi rồi chuyển lại cho mình còn đỡ chứ vừa bẫy xong+nhốt vào lồng như mấy hàng bán chim thì mệt lắm
     
  17. phi_ưng_band

    phi_ưng_band Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    18/12/12
    Bài viết:
    23
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: mình đã nản rồi sao???

    hi mình chơi thì đừng nghĩ gì sâu xa hết cứ từng ngày,từng phút chăm chút cho em nó rồi 1 ngày bạn và em nó cũng tìm được sự đồng nhất mà ở đời ko gì là được liền đâu bạn à!hi chúc bạn thành công nhé
     
  18. luan_bacninh_82

    luan_bacninh_82 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    8/8/13
    Bài viết:
    24
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: mình đã nản rồi sao???

    đúng là rất cần có 1 sự đồng nhất ngắn gọn nhưng gồm biết bao những hành động việc làm mới có đc sư đồng nhất phải khổ luyện cho chim thuần thục nhuần nhuyễn cũng là tự huấn cho ta đức tính kiền trì cần mẫn .
    ---------- phải cố lên vượt qua chính mình thôi ae mới chơi và mê----------
    mình cũng đang thử mình đc mấy ngày rồi , kết quả chưa thấy mà vẫn ham
    mình to lớn và là loài thông minh nhất hành tinh chả có nhẽ ko thể ngự trị đc con chim
    như vậy thì thất vọng cho loài người chúng ta quá , hiihi nhất định phải chinh phục loại chim săn mồi này làm thợ săn cho ta.
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé