Các bác cao thủ chỉ giúp em với. Con mộc nhà e mới mua ngoài chợ về đc 3 ngày. Ban ngày nó bình thường. Thỉnh thỏang vẫn gại mái và hót được vài tiếng. Tối đến không hiểu sao nó cứ nhảy lên cầu lại xuống cửa rồi lại lên xuống cứ như thế. E xót chim quá mà k biết làm tn cho nó k nhảy. Với lại k biết để nó nhảy nhiều nt có hại chim hay gây tật lỗi gì k. Mong các bác chỉ giúp e với. E cảm ơn các bác.
K ổn bác ạ. Càng chùm kín nó càng nhảy giữ hơn. K chùm thì chỉ nghe tiếng chân nhảy. Chùm vào nghe cả tiếng cánh luôn. Với lại nó sợ bóng tối hay sao í. Cứ tắt điện là lao kinh khủng. E phải hé áo lồng cả đêm và dành riêng cho nó cái đèn ngủ của nhà e đang dùng. Rõ khổ ...