*** Hi Hi ... chả dại gì ... nó bắt chọi ... cần ko cất nổi nó kẹp cổ chết toi ....... Tui là yui kiếm con gà cùi cùi đến gạ chọi thi ... khéo lại ăn thua ... hi hi
*** Công việc thế nào ??? .... Vụ XP kiếm đến đâu rùi ??? mà lại chuyển sang chọi gà thế này Hoàng ơi ....?
cháu liên lạc rồi mấy a đó nghĩ chơi hết rồi chú ơi, a châu bão cho cháu sdt mà chưa thấy, cháu chỉ chọi gà mái thôi chứ trống thì ko ham,hiiii
Hi ... chở gỗ về rừng ... ( chuyển chim vào vựa chim sợ ace cười )... nhà chú thì nhiều ... nhưng xa quá ...... lựa thời cơ có ai gửi ... tiện chuyến chú gửi ké cho .....!